Kết quả tìm kiếm cho "chuyến xe 0 đồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1374
Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.
Việc lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, đem lại an toàn cho chính bản thân và cho những người tham gia giao thông.
Đến sáng 31/10, nước ngập đã cơ bản rút trên tuyến hệ thống giao thông chính Quốc lộ 1A, tỉnh lộ và nội thị thành phố Huế. Tuy nhiên, mực nước các sống đang xuống chậm; một số tuyến đường liên phường, xã hạ du sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương còn ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Trên địa bàn, còn 26/40 phường, xã còn ngập với mức ngập trung bình từ 0,7 - 1m, có nơi sâu hơn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng cho biết, đến sáng 30/10, trên địa bàn Thành phố đã có 7 người chết, 21 người bị thương, 50 ngôi nhà bị sập, 94 ngôi nhà bị hư hỏng.
Trưa 27/10, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, chính quyền xã Tây Trà Bồng đã tổ chức sơ tán 80 hộ dân, với 132 khẩu tại các thôn: Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương, Tre đến nơi an toàn.
Việt Nam đồng hành cùng ASEAN tiến tới Tầm nhìn 2045, góp phần xây dựng cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp, pháp lý minh bạch và vị trí đắc địa ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của Happy One Mori từ chủ đầu tư Vạn Xuân Group được xem là một điểm sáng, thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư.
Từ chiếc điện thoại, người Việt giờ có thể “chạm” để thanh toán mọi thứ, từ cà phê buổi sáng, vé xe buýt hay hóa đơn điện nước. Công nghệ NFC, mã QR và ví điện tử đang tái định hình hành vi chi tiêu, đưa Việt Nam tiến nhanh vào kỷ nguyên thanh toán thông minh, nơi tiện lợi và an toàn trở thành tiêu chuẩn mới của cuộc sống số.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tập trung toàn lực cho việc kháng cáo án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong bê bối gian lận nhập tịch.
Bão chồng bão, lũ nối tiếp lũ, nhất là cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã tàn phá nặng nề nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trước những mất mát đau thương mà đồng bào vùng lũ đang gánh chịu, người dân An Giang đã và đang cùng nhau chung tay ủng hộ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng lòng hướng về đồng bào ruột thịt.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, nhiều ấp ở An Giang đã “xóa trắng” hộ nghèo. Những ngôi nhà mới, con đường mới và nụ cười ấm áp hôm nay chứng minh cho hành trình vươn lên bền vững của vùng quê giàu nghĩa tình.
Những ngày này, không khí tại đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) luôn nhộn nhịp, khẩn trương. Bà con địa phương và các tỉnh, thành phố lân cận tập trung về đình tham gia nấu ăn, chuẩn bị chu đáo cho các trại cơm miễn phí phục vụ người dân đến viếng đình, tham gia Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).